Kết quả tìm kiếm cho "dịp 20 năm sinh nhật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1954
Ngày Quốc tế Người tị nạn 20/6 năm nay diễn ra trong bối cảnh số lượng người buộc phải rời bỏ nhà cửa tiếp tục gia tăng do chiến tranh, bạo lực, đàn áp và biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông.
Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh tại thành phố mang tên Bác) đã trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật quý giá, gồm hai phần chính: “Nhà báo Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam.
Tháng 6 về, những đóa sen thanh khiết nở rộ giữa không gian nên thơ tô điểm cho Ninh Bình, mảnh đất Cố đô vẻ đẹp nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc. Khắp các vùng quê, đầm sen bung nở, khoe sắc thắm, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ, níu chân du khách gần xa.
Ngày 28/5 vừa qua, ê-kíp các y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã nỗ lực can thiệp bào thai, cứu sống thai nhi 22 tuần, nặng 600g, dị tật tim bẩm sinh phức tạp của một phụ nữ người Singapore.
Trước nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày một tăng của người dân, nhiều cá nhân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng các công trình thể dục - thể thao (TDTT)… có thu phí để phục vụ nhu cầu người dân. Không chỉ mở ra hướng kinh doanh mới, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển.
Đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên, nhân viên ở tất cả khâu trong “dây chuyền” sản xuất tác phẩm báo chí được gọi chung là người làm báo. Thế nhưng, khi công nghệ ngày càng phát triển, công việc làm báo vẫn tiếp nối theo dòng chảy cuộc sống, còn “người” chịu sự đào thải của nghề...
Là những nỗi niềm của đào, kép, của cả gánh hát rày đây mai đó. Là lát cắt đầy rực rỡ nhưng không ít thăng trầm của nghề. Là những tiếng cười pha lẫn tiếng thở dài trong đêm khuya ồn ã…
“Sau lễ tổng kết, tôi không còn là Phan Linh Đa của lớp 12 chuyên Lý nữa và các bạn cùng khối cũng thế. Chúng ta sẽ bước đi trên con đường mới đầy hoài bão, ước mơ, nhưng cũng đầy thách thức. Chúng ta rời xa mái trường thân yêu THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, mang theo hành trang kiến thức, kỹ năng và những giá trị nhân văn thầy cô đã trao. Dù đi đâu, làm gì, hãy luôn nhớ về ngôi trường này, nơi đã chắp cánh cho ước mơ đầu tiên của chúng ta” - Linh Đa bày tỏ trong lễ tổng kết năm học 2024 – 2025.
Kỳ nghỉ hè là dịp để trẻ vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng. Vì lý do này, thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại hay máy tính bảng, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia các lớp thể dục - thể thao (TDTT), năng khiếu hè. Những sân chơi này giúp trẻ nâng cao thể lực, rèn kỹ Kỳ nghỉ hè là dịp để trẻ vui chơi, nghỉ ngơi sau 1 năm học căng thẳng. Vì lý do này, thay vì để trẻ dành phần lớn thời gian cho điện thoại hay máy tính bảng, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia các lớp thể dục - thể thao (TDTT), năng khiếu hè. Những sân chơi này giúp trẻ nâng cao thể lực, rèn kỹ năng và có mùa hè ý nghĩa.
Ngày hội Tuyển dụng AGU 2025 tại Trường Đại học An Giang (AGU) - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên (SV) tiếp cận doanh nghiệp (DN), đánh giá lại năng lực bản thân và hiểu thêm về kỳ vọng của thị trường lao động. Sự kiện mở ra một hướng đi thiết thực cho việc kết nối giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng trong giai đoạn hiện nay.
Sáng 4/6, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện quy định 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Sinh hoạt hè, Chiến dịch Mùa hè tình nguyện và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Hoạt động nhằm đẩy mạnh chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng được nhu cầu và sở thích của đông đảo thanh, thiếu nhi trong toàn tỉnh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa...